BÓNG TỐI LÊ THÊ
Cà phê nối tiếp với cà phê
Giấc ngủ đi hoang chẳng chịu về
Thể xác co ro như đứa nghiện
Tâm thần vật vã giống tên hề
Chiêm bao ngoảnh mặt bay vèo! Chán
Mộng mị quay lưng bước xéo! Chê
Dưới đáy cuộc đời mưa nhỏ giọt
Giữa đêm dài bóng tối lê thê …!
....dp....
CHỦ QUÁN CÀ PHÊ
Đậm đặc như vầy uống mới phê
Uống xong một tách mới đi về
Không tiền ăn sáng thôi đành chịu
Chẳng có điểm tâm cũng chẳng hề
Quán của bà Năm sao quá tê
Cà phê cô Thắm khó ai chê
Hôm kia đông khách Gas bùng nổ
Chủ tiệm nào ngờ chết thảm thê
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment