ĐÀN BÀ
Nghĩ tới đàn bà thấy hãi hùng
Dẫu đời nát bét với còn sung
Bèo nhèo bản mặt da nhăn nhúm
Xộc xệch bờ vai tóc rối tung
Lắm lúc cay xè hơn ớt hiểm
Nhiều khi đắng nghét quá khoai sùng
Vậy mà cứ sáng mưa chiều nắng
Mai mốt không điên chắc cũng khùng…!
....dp....
NỔI KHÙNG
Trông anh dáng vẻ quá oai hùng
Đánh đá liên hồi sức vẫn sung
Tên họ chàng ta luôn giấu kín
Việc làm chẳng kẻ rõ hành tung
Đừng nên liều lĩnh làm người giận
Chớ quá khinh thường chọc hắn sùng
Dồn đến chân tường e chó cắn
Hiền lành lúc tức nổi cơn khùng
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment