Sunday, May 6, 2018
TUỔI HOÀNG HÔN 2
TUỔI HOÀNG HÔN 2
Giáp Ngọ năm nay tuổi đã già
Bách niên giai lão vẫn còn xa
Con mắt hoen mờ mây khói toả
Mái đầu phủ đậm tuyết sương pha
Cốt xương rệu rã, thân run rẩy
Trí óc lơ mơ, miệng ớ à
Nếu được Trời cho thêm một giáp
Thì xin bệnh tật tránh xa ta.
CN/H.N.T. Jan.15.2014
AI CÒN NGHĨ ĐẾN
Đinh hợi bảy hai cảm thấy già
Đau chân mỏi gối ngỡ đường xa
Tiểu đường đôi lúc tăng cao quá
Áp huyết nhiều phen tuột lắm pha
Còn sức nói năng hơi lớn giọng
Hơi tàn nhỏ nhẹ tiếng ơi à
Bao giờ mới được theo thầy mẹ
Vợ mất ai còn nghĩ đến ta
LEHONG
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment