CÁI LƯNG GÙ
Bảy năm đi lính sáu năm tù
Có lẽ do mình quá vụng tu
Trước mắt đường tương lai khép chặt
Trên đầu ánh sáng phủ mây mù
Bán buôn cần mẫn thì thua lỗ
Làm ruộng siêng năng lại thất thu
Số kiếp khổ nghèo cam gánh vác
Chất chồng trĩu nặng tấm thân gù
Chất chồng trĩu nặng tấm thân gù
Trốn tránh nhọc ẩn mình suốt mấy thu
Nghe đó mà người như bị điếc
Ngó kia cứ ngỡ kẻ đui mù
Hiền lành trong sạch làm người tốt
Bác ái từ bi hóa kẻ tu
Số phận an bày đành phải chịu
Tốt lành cho mấy cũng đi tù
LEHONG
No comments:
Post a Comment