CHO QUA THÁNG NGÀY
Chỉ để mà chơi giết tháng ngày
Tâm tình cùng gió thổi mây bay
Đâu cần trần thế ham dâu bể
Mặc xác cuộc đời thích đổi thay
Nắng dẫu hong khô thân phận đó
Mưa dù đẫm ướt cõi lòng này
Màu vàng vẫn nhạt nhòa hiu hắt
Rơi xuống một vần điệu đắm say...!
dp
HÃY CÙNG SAY
Sao em lỗi hẹn tới hai ngày ?
_Vì lỡ ngủ quên trễ chuyến bay
Trông đó u buồn mà tội nghiệp
_Nhìn đây tiều tụy cảm thương thay
Em mong cho đến nhanh hôm đó
Anh đợi liền mau hết tháng nầy
Hôn lễ cử hành ta toại nguyện
Vui mừng hạnh phúc hãy cùng say
LEHONG
No comments:
Post a Comment