YÊU LẦM
Em là cô gái nhà nông
Can chi anh hỏi có chồng hay chưa?
Xin anh chớ có Dê bừa
Chồng em biết được cơn mưa roi đòn
Thưa là em có hai con
Một trai một gái tuổi còn ngây thơ
Chắc anh làm bộ giả khờ
Làm gì có kẻ ngu ngơ thế nầy?
Biết anh nhà ở gần đây
Con nhà quyền quý suốt ngày rong chơi
Quanh năm trác táng chơi bời
Xì ke, ma tuý trên đời ai hơn
Thành thật anh chớ giận hờn
Sợ là đó sẽ nổi cơn thình lình
Biết rồi chẳng thể lặng thinh
Rủi chuyện xảy đến mất tình anh em
Bởi chồng em tánh hay ghen
Lại hay nóng nảy sợ phiền đến anh
Tình kia anh hãy để dành
Cho người nào đó yêu anh thật lòng
LEHONG
No comments:
Post a Comment