TÌNH SAY
Đôi hồn lững thững giữa không gian
Bốn phía du dương gió lảy tầng
Mây trắng lững lờ trôi diệu vợi
Trăng vàng êm ả tỏa long lanh
Thon thon anh nhẹ choàng tay ấm
Thắm thiết em nghiêng tựa má lành
Cảm xúc tăng dần theo khoảnh khắc
Từ từ dào dạt nhịp tăng nhanh.
13/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
NHÀ CÓ CƯỚP
Bắt gặp trong nhà có kẻ gian
Bậc thang leo được đến ba tầng
Mỏi mê tay cẳng nên ngồi bệt
Mạnh mẻ chân giò hắn lẹ lanh
Phát hiện liền khi tiền chẳng mất
Xem qua đồ vật vẫn yên lành
Tri hô báo động là ăn cướp
Giật mình kinh hải hắn vọt nhanh
LEHONG
No comments:
Post a Comment