THỨC TỈNH
(Thất ngôn)
Đã biết rằng anh có gia đình
Mà sao… sao lại… lại rung rinh
Tình như mật ngọt nơi đầu lưỡi
Mời gọi men say quyện đôi mình
Ngày mai em biết là đen tối
Biết lấy gì đây đón bình minh
Giá trị bản thân vừa tuột mất
Còn không cuộc sống tẩm an bình…
24/03/2018
Nguyên Hữu
CÚNG ĐÌNH
Lễ vật chưng lên để cúng đình
Vậy mà lũ nhỏ dám vào rinh
Trái cây hương khói do thiên hạ
Tiền bạc heo quay chính của mình
Phật tử canh chừng luôn cẩn thận
Tiểu yêu dòm ngó lại thông minh
Bà con lối xóm vào quỳ lại
Van vai cầu mong nước thái bình
LEHONG
No comments:
Post a Comment