DA DIẾT SUY TƯ
Chiều vắng mưa sầu rơi lã chã
Đâu đây non nỉ điệp côn trùng
Xa xa tiếng gió, lời ai oán
Lác đác bên sông, ánh bập bùng
Kẻ nghẹn cô đơn, buồn ngóng đợi
Người ôm vò võ, mộng tương phùng
Nhưng mà ôi hỡi! Vòng cay nghiệt
Phủ cõi không gian khối mịt mùng
14/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
DẰN CƠN TỨC
Bị thương nhưng bởi không cầm máu
Chắc chắn nay mai sẽ nhiễm trùng
Họ vỗ vô tai nên điếc ngắt
Tôi nghe tiếng nói lại lùng bùng
Ức lòng kềm chế càng thêm tức
Bực bội dằn cơn má muốn phùng
Con vợ can ngăn đừng nóng giận
Nghe em chồng hãy lủi vô mùng
LEHONG
No comments:
Post a Comment