ĐỜI PHÙ DU
Mình cả đời tìm một hướng đi
Vượt qua vũng cạn tuổi xuân thì
Niềm vui rạng rỡ chừng đôi lúc
Hạnh phúc tràn trề được mấy khi?
Khoảnh khắc phù du tia mắt chởp
Trăm năm ngắn ngủi tiếng cười khì
Mới ngày nào sánh vai chung bước
Giờ đã thành người bạn cố tri!
dp *
CON ĐƯỜNG NHÂN ÁI
Làm thầy nếu có chút lương tri
Nuôi nấng bệnh nhân chớ ngủ khì
Chớ có vô tâm người chế nhạo
Đừng làm việc ác họ nhờn khi
Lương y bất cẩn mong gì sống
Bác sĩ tận tâm khỏe tức thì
Nếu đã theo nghề nên cố gắng
Chọn đường nhân ái để mà đi
LEHONG
No comments:
Post a Comment