NGÁN NGẪM 1
Lắm lúc hờn đời cũng muốn điên
Bởi bao chuyện phiếm lắm ưu phiền
Vô phần bạc số người chê tiện
Hữu phước thời may kẻ gọi tiên
Nặng gánh oằn vai nào chối biến
Đau đầu nhứt óc vẫn ngang nhiên
Nhưng buồn một nỗi đời thô thiển
Chỉ biết tranh đua với bạc tiền...!
LPT
ĐỪNG BUỒN
Đừng buồn mà hóa dại thành điên
Gánh nặng mà chi những luỵ phiền
Lắm kẻ tu hành không đắc đạo
Còn người tạo ác lại thành tiên
Lòng thành Phật độ là điều thật
Dạ ác trời đày lẽ dĩ nhiên
Dưỡng tánh tu tâm là tự nguyện
Sống đời lương thiện chớ vì tiền
LEHONG
No comments:
Post a Comment