Friday, May 7, 2010

TÌNH NHỚ VU VƠ

Ngày qua ngắn ngủi lắm người ơi
Cảnh củ người đây nét rã rời
Đã mấy thu đi rồi trở lại
Bao lần lá úa vẫn còn rơi

Bôn ba cuộc sống vô bờ bến
Vội vã thời gian mất một đời
Dĩ vãng hôm nay đà mất hết
Buồn ai lẻ bóng mãi sáng ngời

......Cá Măn......

Mãi rạng ngời

Tôi sẽ yêu em trọn một đời
Tình nầy tha thiết lắm người ơi
Tôi buồn những lúc em hờn dỗi
Em giận đôi lần để lệ rơi
Tình thắm như hoa kia trổ nụ
Duyên phai tựa bướm nọ xa rời
Ước mong đôi lứa đừng ly cách
Vạn kiếp tình ta mãi rạng ngời

.......Lehong......

No comments:

Post a Comment