Thursday, May 6, 2010

Miền quê êm ả

Làng xóm quê ta thật hữu tình
Núi non đồng bãi thẳm màu xanh
Thuyền bè xuôi ngược sông êm ả
Xe cộ vào ra cảnh thái bình
Chấp chới cánh cò chiều chạng vạng
Rộn ràng khúc nhạc lúc bình minh
Trẻ đêm bật điện xem vô tuyến
Già ngắm trăng treo chếch mái đình

....Hồ văn Thiện.....2-5-2010

NGÀY VUI

Quê hương vui sống cảnh thanh bình
Rừng núi, ruộng đồng trải thảm xanh
Tiếng trẻ ê a nơi lớp học
Bà con nhộn nhịp chốn sân đình
Dân làng trẩy hội mừng thu hoạch
Thôn xóm tham gia kết nghĩa tình
Non nước Bắc, trung, nam một mối
Trời Nam tràn ngập ánh bình minh

......Lehong......

No comments:

Post a Comment