Sunday, May 2, 2010

MỘT GÃ BA BÀ

Chỉ một người thôi thấy chết cha
Gồng thêm mợ nhỏ lẩn cô ba
Ngày đêm xích mích không ngừng nghỉ
Mỗi tối rùm beng chẳng bỏ qua

Sáng sớm ra đường trông ủ rũ
Ban ngày ngủ gật thấy khờ ra
Đầu làng xó chợ xôn xao nói
Gã cóc thèm nghe chuyện mấy bà

.......Cá Măn........

CHỈ BÀN QUA

Ham chi mà muốn tới ba bà
Chỉ một bà thôi thở dốc ra
Chẳng nỗi nếu đêm nay đủ bảy
Không xong bởi sáng lại đòi ba

Thương tình giảm lại đi nghe Mẹ
Liệu sức bớt lần bớ mấy Cha
Đừng nghĩ việc nầy là có thật
Xem như chuyện tiếu chỉ bàn qua

.......lehong.......

No comments:

Post a Comment