Monday, May 3, 2010

ĐỔI THAY

Quê mình nay đã đổi thay nhiều
Chưa đến thiên đàng chớ vội kiêu
Tuy có nhiều người tiền nứt đố
Vẫn còn lắm kẻ bữa treo niêu
Cấy cày đến vụ đồng khô nẻ
Chăn thả quanh năm dịch mất tiêu
Kinh tế móng nền chưa vững chắc
Thiên tai một trận đã liêu xiêu

......Hồ văn Thiên.... 23-4-2010

TỘI THAY !

Lao động nhọc nhằn chẳng dám tiêu
Uống ăn thiếu thốn tướng liêu xiêu
Chủ nhân thịt cá no căn bụng
Thợ cấy dưa cà chưa đủ niêu
Kẻ khổ dáng hình tuồng khúm núm
Người giàu bộ tịch tưởng làm kiêu
Tội thay cho đám dân nghèo khó
Lao sức, tốn công hưởng chẳng nhiều

.......Hongle09.......

Mấy từ : tiêu, xiêu, niêu, kiều, nhiều của bác Thiện khó họa quá. Hongle chẳng thể họa đúng chủ đề của bác được. Tuy nhiên bài nầy cũng nói một phần nào đời sống của người dân nông thôn.
Có gì không ổn mong Bác góp ý.
Mến,
Hongle09

No comments:

Post a Comment