Sunday, May 9, 2010

ĐÊM KHUYA ***

Đêm khuya ai thức nghĩ về đâu
Nhớ tưởng tình riêng một khối sầu
Nốt nhạc bên sông hờn trách nguyệt
Con thuyền bến đậu gát chèo câu
Sao trời xa lắm trăng mơ tưởng
Sương lạnh về cùng nỗi nhớ sâu
Giấc mộng gốc hòe sao thực quá
Mơ màn trong ảo, lạnh đêm thâu

......HTH.......

BỞI NGHÈO

Đêm nầy thao thức mãi canh thâu
Lời hứa chung tình thoảng gió câu
Mòn dạ tôi chờ nơi bến hẹn
Nôn lòng em đến tận nơi đâu ?
Công viên đôi lứa đang vui vẻ
Góc phố mình tôi chuốc lệ sầu
Cũng bởi tôi nghèo hèn khốn khó
Nỗi buồn bất hạnh thấm càng sâu

.......Lehong.......

No comments:

Post a Comment