VẮNG BÓNG HỒNG
Gió dạo vườn thơ vắng bóng hồng
Chẳng ai léo hánh hỏi buồn không
Bướm đeo giàn bí chờ hương tỏa
Cò liệng quanh vườn lúa trổ bông
Thứ bảy trưa hè mây lẳng lặng
Đầu tuần ve gọi nắng mênh mong
Người xưa có lẻ quên mình nhỉ
Đợi mãi thuơng hoài tội ngóng trông
....Nguoitruongphu....23.01.13
CHỜ TRÔNG
Tình nhân ngày lễ tặng hoa hồng
Chẳng hiểu cô nàng có giận không ?
Cũng bởi hoa ân vừa chớm nụ
Do vì cây ái chửa đơm bông
Thời gian xa cách tôi nhung nhớ
Năm tháng chia lìa em có mong ?
Hi vọng Mẹ ba nàng chấp thuận
Tưng bừng lễ cưới vẫn chờ trông
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment