HƯƠNG DÂU XƯA
Hạ mãi chưa về lại đợi mong
Tình như mật ngọt rót bên lòng
Chiều vàng đỏng đảnh khoe màu nắng
Mây xám âm thầm tỏa sắc Đông
Nhìn vạt sương mờ giăng khắp nẻo
Đếm từng hoa trắng rụng đầy song
Mùa Dâu đã rộ nghe hương chín
Nỗi nhớ càng thêm để chất chồng.
....Tphạm....
VẪN CÒN THƯƠNG
Để em tháng đợi cả ngày mong
Dù vậy ai kia chẳng nản lòng
Buổi sáng nhìn trông ngoài cửa sổ
Về chiều hướng mắt ngó qua song
Chia tay lúc Quốc kêu vào Hạ
Hẹn đến tuyết rơi lúc trở Đông
Biền biệt ba Thu chưa trở lại
Thương anh chẳng xuất giá theo chồng
.....LEHONG.....
http://lehong-lehong.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment