QUẨN
Quanh năm xó núi với lưng ngàn
Quanh quẩn không rời mấy bậc thang
Khói bốc lên trời khi sáng bửng
Chim bay về tổ lúc chiều tàn
Nhìn về cố quận đường xa lắc
Ngó tới biên thùy nẻo cực đoan
Những tưởng vút cao lên đỉnh thác
Nào hay khôn thoát lưới đàn tràng !
....Hồ văn Thiện....6-3-2014
CHỐN NON NGÀN
Nếu ta được sống chốn non ngàn
Thì chẳng lo gì chuyện thuốc thang
Không khí trong lành khi nắng sáng
Bông hoa thơm ngát lúc trăng tàn
Nơi nầy nào có điều phiền luỵ
Chổ đó đâu còn những tệ đoan
Ngưỡng mộ nhiều người thường ghé viếng
Nối đuôi lễ Phật xếp hai tràng
.....LEHONG.....
No comments:
Post a Comment