Monday, March 29, 2010

TỨC CẢNH

Khi cần những việc đàn ông
Ngó quanh hàng xóm chạy rông nhờ người.
Người giúp,kẻ lại cười ruồi
Như ăn cơm nguội chẳng trôi nuốt ào.

Thoáng buồn em nhớ hôm nao
Việc nào nặng nhọc thở phào có anh.
Mấy mùa trăng khuyết qua nhanh
Đàn ông em thiếu.Không mành,không hoa.

Trong nhà em cũng là cha
Đôi khi vẳng tiếng vào ra miệng đời.
Trà ngon ai nếm người ơi?
Bữa ngon ai thưởng khen lời động viên?

-Đẹp người,đẹp nết là tiên
Anh vui vì cưới vợ hiền thảo ngoan.
Thẹn thùng mà dạ hân hoan
Má em ửng đỏ càng xoan,càng giòn.

Một mai trăng khuyết lại tròn
Và tình yêu đến hãy còn xuân em!

..........Moongt...........

Nhìn người tức cảnh buồn thêm
Người ta hạnh phúc êm đềm vợ con
Tũi mình thân gái còn son
Chờ chồng đến nỗi mõi mòn tâm can

Ngày xưa nặng nhọc thở than
Chẳng cần đánh tiếng có chàng giúp ngay
Nào ngờ lại có một ngày
Đàn ông em thiếu, tiếng tay ra vào !

Rằng em tính nết làm sao?
Đảm đang, hiền hậu ? _ Bầm bầu khó ưa ?!
Nên giờ hôm sớm chiều trưa
Trong nhà muôn việc đổ bừa vào em

Để rồi đêm lại từng đêm
Lòng thêm khắc khoải chạnh niềm cô đơn
Mặc dù nhan sắc hảy còn
Thẹn thùng đôi má ửng hồng vẫn duyên

Có người thương mến ngợi khen
Rằng em đẹp nết, tính hiền như tiên
Ước mong có được vợ hiền
Nếu em đồng ý kết duyên Châu-Trần

........Lehong.........

No comments:

Post a Comment